Bí ẩn vụ ám sát Robert F. Kennedy

Thứ năm, 07/04/2011 00:00

Kỳ I: Đêm định mệnh

(Cadn.com.vn) - Dòng họ Kennedy nổi tiếng với những gương mặt sáng chói trên chính trường Mỹ và những bi kịch ám sát. Vụ ám sát Thượng nghĩ sĩ Robert Francis Kennedy (hay còn được gọi là RFK) sẽ bị lãng quên nếu như không có những phát hiện mới nhất về việc thủ phạm bị "thôi miên" và dấu vết của những viên đạn cùng những nghi can khác. Đây là vụ tư thù hay mang tính động cơ chính trị dưới bàn tay CIA?

Ngày 4-6-1968, là một ngày quan trọng nhưng không quá căng thẳng đối với ông Kennedy, một Thượng nghị sĩ bang New York.

Một tuần trước đó, việc để mất West Coast về tay Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Orego, ít nhiều đã làm giảm tinh thần tranh cử của ông Kennedy. Tuy nhiên, giờ đây, tại California - bang được mệnh danh là "nhà nước Kennedy" - ông nhận được sự ủng hộ rất lớn. Với 174 đại biểu, California là khu bầu cử chiến lược đối với bất kỳ ứng cử viên nào muốn tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, đảng Dân chủ cũng không hề giấu giếm ý định muốn Kennedy giành chiến thắng, vì người có thể đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Richard M. Nixon trong cuộc đua tổng thống sắp tới, chỉ có thể là dòng họ Kennedy. (Điều đó đã được chứng minh vào năm 1960. Khi đó, ông John Fitzgerald Kennedy, anh trai ông RFK đã chiến thắng ông Nixon để trở thành Tổng thống 35 của Mỹ, nhưng sau đó bị ám sát năm 1963).

Khi các khu vực bỏ phiếu ở California đồng loạt đóng cửa, cũng là lúc ông RFK và những người ủng hộ bắt đầu lo lắng chờ đợi và hy vọng. Khi màn hình tivi chiếu những con số cho thấy ông RFK đang dẫn đầu, những người ủng hộ ông bắt đầu xuống đường tiến đến khu vực Khách sạn Đại sứ ở Los Angeles, reo hò chiến thắng. Họ muốn nghe ông phát biểu, muốn nghe một tuyên bố chiến thắng từ ứng cử viên của mình. Trong khi đó, ông RFK vẫn thận trọng, dán mắt vào truyền hình trong phòng đặc biệt ở khách sạn. Xung quanh ông là gia đình, bạn bè, các đồng minh chính trị và một vài nhân vật nổi tiếng. Thỉnh thoảng, Kennedy nghiêng người qua để nói đùa với một ai đó. Vợ ông, bà Ethel đang mang thai thư giãn trên ghế sofa gần chồng.

 Ông Kennedy bị thương nặng sau khi trúng 4 phát đạn. Ảnh: UPI

Lúc đó, ông Kennedy trông rất mệt mỏi. Ông muốn các phương tiện truyền thông đưa tin về chiến dịch tranh cử của mình tại nhà đạo diễn John Frankenheimer, nơi vợ ông đang ở lại. Nhưng, tất cả các đài truyền hình từ chối và ông phải xuất hiện tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình ở Khách sạn Đại sứ. 23 giờ 30, ông cùng vợ và mọi người chuyển đến phòng khiêu vũ của khách sạn, nơi ông được chào đón nồng nhiệt. Trong bài phát biểu của mình, ông Kennedy nhấn mạnh cam kết xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và các tệ nạn xã hội khác (vụ ám sát ông Martin Luther King xảy ra đúng ngày này 2 tháng trước), cũng như chấm dứt cuộc chiến tranh không được lòng dân ở Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, ông RFK đến khu vực nơi các phóng viên đang chờ để phỏng vấn. Lúc đó là 0 giờ 15 phút ngày 5-6. Một điều lạ lùng là dường như không có biện pháp bảo vệ an ninh chính thức nào được áp dụng đối với ông Kennedy bất chấp thực tế là nhân vật chính trị nổi tiếng này đang tiếp xúc với khoảng 2.000 người. "Không có bất kỳ nhân viên mật vụ nào ở đó. Cảnh sát Los Angeles cũng vắng mặt", nhân viên điều tra vụ ám sát William Klaber và Philip Melanson cho biết. Thay vào đó chỉ có nhân viên bảo vệ khách sạn và một vài vệ sĩ do ông RFK thuê từ Cty An ninh địa phương Ace Security. Bill Barry, một cựu nhân viên FBI đã giúp bà Ethel ra khỏi đám đông này. Do có quá đông người nên ông Barry lúc đó không thể xác định được ông RFK ở đâu.

Ngay bên ngoài nhà bếp, Eugene Cesar, vệ sĩ của Cty Ace Security đi kè kè bên ông RFK và dẫn ông qua những cánh cửa tự động của khách sạn. Bên trong, các nhân viên khách sạn xếp hàng đón tiếp ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống. Các lối đi thu hẹp dần do có quá nhiều người. Khi ông RFK đang bắt tay với các đầu bếp, một thanh niên 24 tuổi gốc Palestine có tên Sirhan Sirhan bất ngờ bước ra. Với nụ cười "bệnh hoạn và giận dữ trên mặt", hắn nhằm thẳng vào Kennedy bằng một khẩu súng lục 22 ly có 8 viên đạn. Trong 40 giây, đã có 8 phát súng được bắn ra. Ông Kennedy bị trúng 4 viên đạn, nằm dài trên sàn nhà, máu loang lổ. Một cảnh tượng kinh hoàng với nhiều người bị thương trong đó có một đứa trẻ 7 tuổi tên Irwin Stroll.

Bác sĩ đầu tiên đến hiện trường vụ án là Stanley Abo. Dò dẫm tìm vết thương, ông phát hiện một viên đạn phía sau đầu, bên dưới tai phải. Lúc đó, cảnh sát mới đến nhưng đó là 2 tân binh, Arthur Placencia và Travis White. Họ chưa từng trải qua kinh nghiệm xử lý những vụ thảm sát kinh hoàng  như thế này. Sát thủ Sirhan lập tức bị bắt giữ và được tuyên bố là một tên sát nhân đơn lẻ. Động cơ của vụ ám sát đã tìm thấy trong túi áo sơ mi của hắn ta. Đó là một đoạn báo được cắt ra nói về các kế hoạch của ông Kennedy nhằm bán cho Israel một số máy bay ném bom, kèm theo một số cuốn sổ ghi chép được tìm thấy tại nhà thủ phạm. Tuy nhiên, nhà văn George Plimpton - người cũng tham gia việc bắt giữ tên sát thủ - nói với cảnh sát rằng, kẻ tấn công có vẻ không hoàn toàn nhận thức được việc anh ta đang làm và có thể hắn ta bị "thôi miên".

Ông Kennedy và các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Central Receiving gần đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ tìm thấy những vết thương sau tai và vết bỏng xung quanh nó. Điều đó cho thấy, ông RFK bị bắn ở cự ly rất gần. Ông Kennedy sau đó được chuyển đến bệnh viện tuyến trên Good Samaritan. Các bác sĩ tại đây phát hiện thêm hai vết thương ở nách phải và cách đó vài cen-ti-mét và phải phẫu thuật. Sau 3 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra một cục máu đông đã hình thành sau não. 2 giờ ngày 6-6, ông Mankiewicz rời bệnh viện, bình thản đến phòng họp báo và tuyên bố: "Thượng nghị sĩ Robert Francis Kennedy đã qua đời lúc 1 giờ 44, ở tuổi 42". Cả nước khóc thương cho một chính trị gia tài ba. Một cuộc thăm dò ý kiến của Gallup cho thấy, người Mỹ tin rằng, đây là  "sản phẩm" của một âm mưu chính trị.

Thanh Văn (Theo TruTV)

Kỳ II: Những thách thức mới